Cho tôi về lại ngày xưa
Cái thuở nông nổi còn chưa biết gì
Cứ ngúng nguẩy bước chân đi
Khi hờn khi dỗi khi thì chanh chua.

Đồng quê lúa rộ chín mùa
Tung tăng theo ngoại lượm vừa đôi tay
Lúa rơi vương cuống dạ gầy
Hăng say mót nhặt cho đầy nón mê.

Có thể là hình ảnh về 1 người, trẻ em, đang đứng và cỏ

Đàn trâu thủng thẳng đi về
Chiều hôm nắng quái triền đê rộn ràng
Chân sáo nhảy nhót thênh thang
Vi vu uốn lượn nhịp nhàng diều bay.

Quang gánh trĩu nặng vai gầy
Cho oằn lưng mẹ cho đầy sân phơi
Hạt cơm trắng muốt ngời ngời
Trộn mồ hôi mẹ mặn mòi nắng mưa.

Dòng sông chở nặng giấc trưa
Nghiêng nghiêng cánh sóng ru xưa vọng về
Lặn ngụp tung tẩy thỏa thê
Chang chang nắng cháy vẫn ngô nghê cười.

Ngây thơ cái thuở dại khờ
Gói trong kí ức ngàn lời thân thương
Nhớ quên, quên nhớ vấn vương
Ầu ơ cánh võng ta nương tìm về.

Phạm Thu – CLB VHNT Hoa Sen