Bên dòng Thạch Hãn

Thạch Hãn đó dòng sông xanh huyền thoại
Tiễn người đi đi xa mãi không về
Bóng mẹ già vẫn mòn mỏi chiều quê
Bao năm đợi con không về bên nữa.

Quảng Trị đó nơi Cổ Thành rực lửa
Chiến trường đi chẳng tiếc nửa đời xanh
Chí nam nhi theo lớp lớp quân hành
Qua đạn lửa băng mình vào trận chiến.

Thành Cổ Quảng Trị một giai thoại hào hùng sử Việt

Tổ Quốc gọi lòng nhiệt thành dâng hiến
Bỏ quên đời theo bước tiến hùng anh
Người ra đi khi còn tuổi măng xanh
Cho Đất Nước trọn lành niềm kiêu hãnh.

Quảng Trị đó giữa mùa hè đỏ quạnh
Máu xương anh đã nhuộm mảnh đất này
Đem an lành cho sông núi hôm nay
Anh nằm xuống cho ngày mai đẹp mãi!

N.A.T

Dòng sông huyền thoại

Thạch Hãn đó dòng sông xưa huyền thoại
Chảy muôn đời xanh mãi một màu xanh
Những trưa hè ôi trong sáng long lanh
Xuôi dòng biếc chảy nhanh về xa vắng.

Thạch Hãn đó những trưa hè loang nắng
Thả dòng trôi lẳng lặng tháng năm dài
Những ngày hè đỏ lửa vẫn chưa phai
Sông quằn quại giữa hai miền thương nhớ.

Yêu lắm con sông Thạch quê tôi

Thạch Hãn đó dòng sông đầy duyên nợ
Mang trong mình thương nhớ của non sông
Tuổi hai mươi nhuộm cả áng trời hồng
Lưu dấu mãi trong lòng bao thế hệ.

Thạch Hãn đó dẫu muôn đời vẫn thế
Cổ Thành soi thần thể dáng uy nghi
Ngàn năm sau đất nước mãi khắc ghi
Thạch Hãn đó đã đi vào huyền thoại!

N.A.T

 

Ngóng con về

Ơi Bến Hải dòng sông xưa còn đó
Nối đôi bờ liền dải nhịp đời vui
Hai mốt năm chia cắt luống ngậm ngùi
Nay ta lại trong ngày vui thống nhất.

Hai mốt năm biết bao nhiêu nước mắt
Bởi non sông chia cắt mãi chưa liền
Quê hương mình trong khói lửa triền miên
Vì tổ quốc dòng máu thiêng chảy mãi.

Tìm hiểu cụm di tích lịch sử Cầu Hiền Lương - Sông Bến Hải Quảng Trị

Chiều thu lạnh nhuốm sầu dòng Bến Hải
Tiễn người đi sao đi mãi không về
Để mẹ già mòn mỏi ánh đèn khuya
Chờ với đợi suốt bao mùa tóc bạc.

Này con hỡi non sông giờ đã khác
Vậy mà con đi “lạc” ở nơi đâu
Để mẹ ngồi thức trắng những đêm thâu
Chờ con suốt trong dãi dầu sương gió.

Về đi nhé nay mặt trời đã tỏ
Con ở đâu bên ngõ vắng cuộc đời
Về đi con đừng nằm lại con ơi
Đau lòng mẹ ngậm ngùi trong li biệt!

N.A.T

 

Nhịp cầu thương nhớ

Thương biết mấy nơi địa đầu tuyến lửa
Cầu Hiền Lương nhịp nối giữa hai miền
Hai mốt năm chia cắt ấy triền miên
Dòng Bến Hải vẫn dịu hiền thương nhớ.

Hiền Lương đó nhịp cầu đây duyên nợ
Nối đôi bờ nhưng kẻ ở người đi
Bởi chiến tranh làm đất nước phân kì
Thời xa vắng trong loạn ly biền biệt.

50 năm nối nhịp đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải - Kỳ 1: Ký ức những dòng sông

Hai mốt năm nỗi đau nào rên xiết
Dòng châu tràn mải miết suốt canh thâu
Tiễn người đi gạt mắt lệ hoen sầu
Cầu Đất Nước thắm tươi màu trở lại

Cùng chung tay nối nhịp cầu nhân ái
Để ngàn thu còn vang mãi lời ca
Hòa bình rồi đất nước rợp cờ hoa
Xây hạnh phúc cho mọi nhà êm ấm!

Ngũ Ánh Tuyên