LUÂN ĐÔN TA NHỚ EM 1

Ta đã hẹn người ở phương xa
Gió mưa, bảo tố ở bên nhà
Đường xa mưa ướt không ngần ngại
Chỉ ngại rằng em chẳng nhớ ta

Ta biết rằng em chẳng thiết tha
Gió mưa đâu phải chuyện phiền hà
Chỉ sợ lòng em đà không muốn
Một chút hương thừa đã bay xa

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'avalado por Lectores de 102 paises Calardón Lectores endorsed by Readers from 102 countries Blobal Boet 2022 TONG THU NGAN MUNDIAL PRQTE ተተተተተተተቀተተ World Doetry Anthem Texas, U.S.A. ORID Issued by: Poet Juan Antonio V. Delgadillo author of the World Poetry Anthem and POETRY LUNIECN の organizer of the World Poetic Meetings Global Award'

Chiều Luân Đôn… ta với cà phê
Để biết rằng em mãi không về
Để ta cô quạnh nhìn băng tuyết
Để biết rằng em lỗi hẹn thề

Ta cứ ngồi đây nhìn khói bay
Thoảng nghe trong tiếng nhạc mơ say
Bóng em thôi đã mờ nhân ảnh
Ta mất em rồi ai có hay

Chiều ở Luân Đôn… ta nhớ em
Rượu đắng tràn ly với môi mềm
Cánh hoa tơi tả ngoài sương giá
Một chút nơi này… thêm nhớ thêm

Về thôi… Luân Đôn đã vắng em
Vắng đóa hoa yêu những êm đềm
Nhớ choàng khăn ấm khi bão tố
Nhớ… nhớ… gì hơn ta nhớ em…

Tống Thu Ngân@All Rights Reserved-June 2016

LUÂN ĐÔN TA NHỚ EM 2

Em chẳng thèm gọi lại cho ta
Một tiếng reo vui cũng gọi là
Nhịp đập con tim còn rộn rã
Cũng ấm lòng anh… kẻ phương xa

Em ở đâu rồi… hỡi… em yêu
Ở đây ta biết em mổi chiều
Hàng cây che nắng em vội vã
Thấp thoáng về nhà rất đáng yêu

Không có mô tả ảnh.

Ở đây ta cứ nhớ… nhớ hoài
Lúc em giận dỗi… giận rất dai
Ta về gom hết sao đêm ấy
Bắc nhịp sông ngân đợi cả ngày

Sao… chiều nay em không bắt phôn
Ở đây có kẻ nhớ dập dồn

Nhớ như con sóng thần năm cũ
Nhớ… nhớ… làm anh mất cả hồn
Nhớ… nhớ… làm anh mất cả hồn…
Nhớ… nhớ… làm anh mất cả hồn…

Tống Thu Ngân@All Rights Reserved-June 2016

LUÂN ĐÔN TA NHỚ EM 3

Gửi em trái tim ở phương xa
Chiều buông xuống lòng ai thiết tha
Ta cố quên em người viễn xứ
Những chuyến bay dài xa vẫn xa

Chiều Luân Đôn nhớ cánh môi mềm
Mưa giăng mắc làm ta nhớ thêm
Áo em mỏng con đường tơ lụa
Để ta về ôm mộng mị suốt đêm

Không có mô tả ảnh.

Chiều Luân Đôn mù sương khói bay
Dáng em cao và tóc em dài
Ta gói mộng cả đêm trường không ngủ
Dìu em vào giấc mộng liêu trai

Ta gửi em ngàn cánh hoa bay
Để biết rằng ta những tháng ngày
Lang thang xứ lạ ta tìm mãi
Một gót sen hồng trong nắng mai

Luân Đôn chiều nay lắm mù sương
Quẩn quanh… quanh quẩn trong giảng đường
Tiếng em trong vắt cười trong gió
Ta nhớ nghìn thu những giọt sương

Luân Đôn ta nhớ em nồng nàn
Đàn ai réo rắt gọi thu sang

Em về bên ấy đâu thèm nhớ
Ta ở bên nầy nhớ miên man
Ta ở bên nầy… nhớ miên man…
Ta ở bên nầy… nhớ miên man…

Tống Thu Ngân@All Rights Reserved-June 2016

(Duy Vũ phổ nhạc, Quoc Quoc trình bày)

LUÂN ĐÔN TA NHỚ EM 4

Luân Đôn ta đi ngược về xuôi
Lòng ta thương nhớ mãi không nguôi
Lâu đài thành quách thênh thang đó
Mà nỗi nhớ em cứ ngậm ngùi

Có phải vì ta kẻ si tình
Mà trong nỗi nhớ vẫn lung linh
Hào quang rực rỡ em lấp lánh
Ta vẫn ngồi đây cõi u minh

Không có mô tả ảnh.

Thôi nhé người em của xa xôi
Sớm hôm ta vẫn nguyện bên đời
Nhớ em áo mỏng chiều mưa ướt
Cứ để lòng ta mãi chơi vơi

Thôi nhé… tình yêu trót dại khờ
Ta về nhặt lá kết thành thơ
Ta đem rao bán tình ta đó
Ai có mua không những ngu ngơ

Chiều nay sương khói trong cơn mê
Khói thuốc vờn bay đợi em về
Nàng tiên kiều diểm bên ta đó
Giật mình… xa cách… mấy sơn khê

Gió cuốn chiều nay… cuốn chiều nay
Ta vẫn còn trong giấc mộng dài
Khoan thai em bước vào hư ảo
Luân Đôn… ta nhớ em nồng say

Ta nhớ em… nồng say…
Ta nhớ em… nồng say…

Tống Thu Ngân@All Rights Reserved-June 2016

LUÂN ĐÔN TA NHỚ EM 5

Hái cánh hoa hồng ta tặng em
Để nỗi nhớ em thoảng qua thềm
Em thênh thang quá ta bỗng sợ
Ta sợ tim ta quá yếu mềm

Một cánh hoa hồng nhớ không em
Ta đã dìu nhau thức suốt đêm
Dòng sông thác đổ đêm cuồng loạn
Ta đã cùng em những môi mềm

Không có mô tả ảnh.

Chiều nay… chiều nay nhớ ngập lòng
Nhớ em ta ngắt cánh hoa hồng
Hoa tươi mà sao lòng ta héo
Em đã xa ta những mặn nồng

Luân Đôn chiều nay ta nhớ em
Có con bướm trắng lượn bên thềm
Có hoa lay lắt buồn trong gió
Có kẻ ngậm ngùi thương nhớ em…

Tống Thu Ngân@All Rights Reserved-June 17, 2016

LUÂN ĐÔN TA NHỚ EM 6

Luân Đôn chiều mưa ta nhớ em
Dòng sông vẫn chảy rất êm đềm
Em về qua phố xôn xao quá
Rượu đắng mềm môi ta vẫn thèm

Luân Đôn chiều nay đã vắng em
Ta ngồi mong nhớ ở bên thềm
Lòng ta xao động cơn bão biển
Ta nhớ về em thức suốt đêm

Không có mô tả ảnh.

Luân Đôn mai ta xin giã từ
Muôn vạn lời yêu gửi mây mù
Tình ta đã gửi vào sương khói
Ta giả từ em mãi nghìn thu

Luân Đôn chiều mưa ta nhớ em
Từng giọt mưa rơi vẫn êm đềm
Em về bên đó đâu thèm nhớ
Ta ở bên này say ngửa nghiêng

Thôi hãy về đi nhé Luân Đôn
Ta vẫn nhớ em những dỗi hờn
Nhớ em chiều xuống mưa giăng mắc
Ta nhớ em nhiều em biết hôn…

Tống Thu Ngân@All Rights Reserved-June 16, 2016

LUÂN ĐÔN TA NHỚ EM 7

Luân Đôn một trời thơ cho em
Áo tím chiều nay thoảng qua thềm
Con tim thổn thức về bên đó
Một chút hờn ghen cũng chẳng thèm

Em cao ngạo quá từ khi xa
Ta muốn cùng em buổi chiều tà
Dòng sông vẫn chảy ta ngồi khóc
Ta nhớ em nhiều em của ta

Không có mô tả.
Luân Đôn khói thuốc hay mù sương
Ta nhớ về em mấy dặm trường
Bao chuyến bay dài… dài thêm mãi
Ta muốn cùng em mỗi phi trường

Thôi em đừng nhắc chuyện ngày xưa
Yêu em trái rụng chín cả mùa
Vàng thu xao xác hoa không nở
Chỉ thấy hắt hiu gió chuyển mùa

Luân Đôn mai này em có về
Bên ta gối mộng những đam mê
Bên cầu lơ đảng màu sương khói
Em bỏ mình ta chốn u mê

Luân Đôn ta nhớ em ngập lòng
Ta ngồi gom hết lá mùa đông
Chờ em bên đó quên tình cũ
Ta đón em về em biết không

Ta đón em về em biết không…
Ta đón em về em biết không…

Tống Thu Ngân@All Rights Reserved-August 04, 2016