The post Gấu Đi Cày appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>Rung cây nhát khỉ rơi ùm đấy!
Bụm “của” hù ma rớt có ngày!
Lắt lẻo vin cành sao nhát cấy
Tay che, tay níu “Gấu Đi Cày”
The post Gấu Đi Cày appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>The post Bên kia con dốc appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>oOo
Đợi gió đưa hương gửi nỗi lòng
Con đò thuở ấy đã sang sông
Mang đi ký ức thời hoa mộng
Giũ lại niềm riêng dẫu lớn ròng
oOo
Với tay định níu nốt son buồn
Cung trầm nhờ trỗi giấu lệ tuôn
Đắn đo vạt cỏ chiều rơi muộn
Nửa khúc tiêu sầu nhạt đắng khuôn
KS 29/06/2017
(ảnh sưu tầm)
The post Bên kia con dốc appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>The post Trổ muộn appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>Thì tương lai
thôi níu kéo u hoài
Khui ký ức vứt hờn cho năm tháng
Tình hay bạn?
bạn tình hay tình bạn?
Trả xong chưa kỳ hạn nợ đáo rồi
Đêm lang thang
Quỳnh nở…
Một tôi
Ngắm khờ khạo
men theo sầu muộn trổ!
(ảnh Dương Quốc Định)
KS.19/07/2017
The post Trổ muộn appeared first on Cà Phê Thứ Bảy.
]]>