Ai có về tuổi thơ
Cho tôi xin theo với
Gốc còng ngoài mé sông
Chắc giờ còn mỏi đợi?

Ngày hôm qua gió thổi
Qua trán mình buồn hiu
Ơi những ngày rong ruổi
Chạy về phương cánh diều!

Trở về tuổi thơ với những cánh diều rực rỡ - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman  Magazine

Đầu trần vàng tóc cháy
Từng vũng nắng chang chang
Chiều tắm sông, chọi đất…
Làm nên mình đa mang

Thời ấu thơ vốn dĩ
Là một giấc ngủ vùi
Mình qua thời tóc rối
Mình nghĩ về mà vui

Như đêm nay thức trắng
Nghĩ tròn vành mênh mông
Chẳng biết rào dâm bụt
Còn nhớ mình hay không?