Lặng nghe mưa ướt đêm nay
Bà nằm khóc với tháng ngày quạnh hiu?
Thương bà thương biết bao nhiêu
Mà chưa dỗ được một điều bà ơi.

Ông về với đất xa vời
Để bà khắc khoải một trời nhớ thương
Còn đâu tuổi trẻ kiên cường
Chỉ còn giọt lệ như sương tuổi già.

Tuổi thơ quấn quít bên bà
Nghe bà kể chuyện sông xa con thuyền
Mười hai bến nước truân chuyên
Bến bà nắng cháy mưa xiên một đời.

Những phận người nghèo trong đêm mưa Sài Gòn | Báo Dân trí

Bà ru cháu lớn lên rồi
Chồng xa cháu chẳng vui chơi cùng bà
Hôm nay về lại thăm nhà
Nghẹn ngào bà đếm mưa sa một mình.

Thốt ra từng tiếng điêu linh
Nuốt vào đau đớn tâm tình điều chi?
Tiếng nghe rền rĩ lạ kì
Tiếng nghe thổn thức buồn gì buồn hơn?

Tuổi già sống với cô đơn
Nhặt trong kí ức tiếng đờn xa xăm
Buồng bên vờ ngủ cháu nằm
Nghe mưa ướt cả tháng năm đời bà…