Chiều buông nắng chạy dài trên cát
Sóng dịu dàng vén cửa hoàng hôn
Mặt trời khẽ nghiêng nghiêng soi bóng
Gió rì rào quyện sóng du dương.

Mây mơ màng, lời biển hát yêu thương
Sóng rẽ nước cho thuyền mau cập bến
Vầng dương rót ngọt ngào xuống biển
Nhuộm ráng chiều tím đỏ phía khơi xa.

1001 ảnh Biển buồn cô đơn, một mình trước Biển (có thơ ngắn hay) | IINI Blog

Từng đàn chim sải cánh về hối hả
Băng qua chiều vời vợi, mênh mang
Con sóng vẫn dập dềnh vờn nước
Nỗi nhớ bờ khắc khoải, chơi vơi…

Đứng trước biển mênh mông vời vợi
Xao xuyến lòng gợi những ước mơ xa
Biển chiều ơi… bình yên như thể
Tình mẹ dịu dàng ủ ấp con yêu!