Chạm vào đêm thật khẽ
Chợt nghe tiếng thở dài
Hình như giọt sương mai
Rớt xuống làm mi ướt

Chạm bình minh tỉnh giấc
Trong veo hạt nắng vàng
Dịu dàng đón ngày sang
Lộc biếc màu hy vọng

Diện áo dài của NTK Việt Hùng, Đoàn Hồng Trang đẹp tinh khôi trong mùa  Phượng nở – Wonderful Viet Nam

Chạm vào chiều bỏng nắng
Đốt cháy khoảng trời thương
Đời là cuộc vô thường
Thắng thua nào quan trọng

Chạm vào cơn mưa lạnh
Tê cóng cả bàn tay
Ngọt ngào và đằng cay
Vẽ sắc màu cuộc sống

Mình chạm nhau mùa nắng
Xa cách mùa bão giông
Chạm vào vết thương lòng
Vẫn đau dù liền sẹo…

Hà Nguyễn