Đang như bụi lác cô đơn héo
Em gió nồm nam phả dạt dào
Máu cỏ tưởng ngưng rồi lại chảy
Tươi dậy mỏi mòn những khát khao .
Là cả ngàn non thơm ùa tới
Em gửi nhụy lòng ủ trong hoa
Biếc lại trời nhau như đã ám
Anh xiết tay buồn hướng mãi xa .
Khơi chảy dòng trăng sông ngọt sánh
Lấp lánh xanh lu mặt thật hiền
Tà áo lao xao run cả gió
Em thật trăm lần chút hiện lên .
Chết nửa nhau mỗi lần chia cách
Nước mắt buông sũng cả chuông chùa
Am phật khói hương thương níu lệch
Bóng sải đường mưa trong tiễn đưa .
Mùa chắt vàng ươm thu nắng ngậy
Lót lối em quen lá ngập ngừng
Cứ bước vội vì thương nhớ cuốn
Có mỗi nhịp lòng anh rưng rưng …
Tác giả: Đoàn Thịnh