Tôi bị K gan hành hạ mấy năm trời
Không chịu nổi cơn đau đành quăng mình vào cát bụi
Bao tài sản thế chấp cho những lần xạ trị
Vợ con xác xơ, chưa phù hộ được gì .

Tôi chẳng kịp chuẩn bị gì trước lúc ra đi
Vụ tai nạn quá nhanh một chiều chếnh choáng
Tiếng khóc vọng lên thương người chết thảm
Lỗi thuộc về ai cũng đã muộn rồi

 

1001 hình ảnh ĐÊM buồn lặng lẽ, đêm cô đơn (có thơ ngắn hay) | IINI Blog

Các bác thật hạnh phúc khi sống kiếp người
Cháu đã kịp chào đời đâu
Một cuộc tình ngang trái
Mẹ vứt con trong đầm, ngoài bãi
Hồn phiêu linh chẳng nẻo quay về.

Tôi nằm lại đây có lỗi với quê
Mấy chục năm làm người thành phố
Gặp lại người thân đôi ba lần giỗ tổ
Nay về làng xin tấc đất chôn thân.

Đừng xa lánh tôi, người đã biết ăn năn
Linh hồn chắc là không lây nhiễm
Thuở còn sống, thiêu thân như đã chết
Chết đi rồi mới khao khát, còn đâu.

Chúng mình nằm đây, kẻ trước người sau
Mọi kiếp người đều trở về với đất
Bến trần gian đã xa lăng lắc
Nếu có luân hồi, hãy sống vì nhau…