Giữa mênh mông mịt mù
Tia sáng
Con lặng lẽ lớn lên
như cỏ dại
bên đời.
Mẹ vẫn thế
ngây thơ cười nói
tuổi mười lăm
chưa lớn bao giờ.

Nhìn lại hình ảnh xinh đẹp của Linh Ka ở tuổi mười tám

Giữa mênh mông cuộc đời
con đến
trong buồn đau
trong hờn tủi của ông bà
và cả những khinh khi nhân thế,
con vẫn lớn lên
mạnh mẽ đón phong ba.

Giữa mênh mông nhọc nhằn
Con nghiêng mình gánh vác cuộc mưu sinh
Vững chắc – một niềm tin
nơi ông bà dựa
tuổi già leo lét
nheo nheo môi cười
giọt lệ rơi.
Nơi chở che mẹ
ngây ngô mãi
tuổi mười lăm
không lớn bao giờ.