Đang nằm nghe một tiếng ru
À ơi con ngủ mùa thu gió về
Lòng tôi bao nỗi bộn bề
Bỗng dưng dịu lại nhớ về tuổi thơ
Võng đưa nhịp giấc ầu ơ
Chị ru em ngủ phạc phờ giấc trưa
Mẹ đi gặt thuê ngày mùa
Bố đi theo bạn bán mua chợ Người
Khói cay nước mắt bà rơi
Tháng ba ngày tám lại vơi gạo tiền
Năm nay nắng gắt triền miên
Trầu khô cau héo …nét phiền thêm nhăn
Lạy trời mưa nắng thuận năm
Lên chùa bà nguyện mong làng mùa no
Triền đê dưới bóng đa to
Cháu cùng lũ bạn chăn bò chơi khăng
Xuống đồng mót củ khoai lang
Bắt con châu chấu nướng giòn chia nhau
Tối nằm thoang thoảng hoa ngâu
Lim dim nghe mẹ kể câu chuyện dài
Lọ lem, cô Tấm đi hài…
Bao nhiêu chuyện bấy nhiêu bài học hay
Thoảng trong ngọn gió đêm nay
Lời ru phố thị …bóng gầy mẹ bên