Em thấy không
thu về trong mắt lá
Phố chiều nghiêng
xao xác cánh hoa vàng
Trên ngói nâu nắng lùa nghiêng mái phố
Hẹn bao chiều
chẳng thấy bóng em sang.

Thu hồn nhiên
mắt em vương màu nắng
Heo may gầy phủ kín giấc mơ hoang
Này lá rụng
cánh chim nào đi lạc
Để lòng ai hoang vắng địa đàng.

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sắp đón đợt se lạnh đầu tiên

Thu rất trong
Mảnh hồn em trong trắng
Hoa cúc xưa rũ cánh ướt mưa chiều
Anh đứng lặng
đếm mưa ngày cuối hạ
Thả nỗi buồn vào tháng tám cô liêu.

Phố dài quá
hương sữa bay phảng phất
Dáng mùa thu xanh thẳm
mắt em chờ
Bên kia sông
ai ngồi thương hạ cũ
Để anh giờ đi lạc giấc mơ xưa.