Đã nghe nắng rụng chín vàng
Đã nghe hương ổi thơm lừng bàn tay
Đã nghe na mở mắt gầy
Đã nghe duyên thắm đong đầy thuyền hoa
Nhà ai khói bếp la đà
Vương từ đầu ngõ vương ra cuối làng
Trâu chiều gõ phách rình rang
Nước trong leo lẻo bên đàng giếng khơi
Mẹ ngồi giặt đống áo tơi
Múc trăng sóng sánh đầy vơi nhọc nhằn
Cha cày mảnh ruộng vừa xong
Tiếng cười tiễn cả cánh đồng mùa ngâu
Cốm xanh nhớ giấc mộng đầu
Lá sen nào gói được câu thơ tình
Đêm đêm nghe tiếng thậm thình
Thu muôn đời trẻ đắm mình men say.