Hương con gái em giấu vào trong tóc

Ngày thủy tinh mê hoặc tiếng ai cười

Con ngựa sắt lòng vòng quanh thị xã

Thở phập phồng trong nỗi nhớ mồ côi

Ký ức áo dài trên đường phố Sài Gòn xưa

Anh ngơ ngẩn trước mùi thơm bồ kết

Mượn bờ sông ném đá nhảy lia thia

Nhặt cánh phượng thấy mùa đi gần hết

Chú ve sầu gởi lại mối tình si…

 

Cái thuở ấy sao vụng về đến thế

Giấu riêng mình rồi hóa đá rêu phong

Con ngựa sắt tiếc nuối ngã bên sông

Hương con gái bay lên cây bồ kết

 

Giấu trong đời hương thầm da diết

Tuổi mười lăm không biết gọi là gì

Tóc em mây giờ bay đi biền biệt

Hương ngày xưa thỉnh thoảng lại bay về …