Tôi mơ về tháng tám,
Trăng vẫn vàng đầu ngõ,
Tỏ lối bậc thềm xưa,
Chùm bưởi vàng đong đưa.

Gọi tôi những buổi trưa,
Của thơ ngây ngày cũ.
Hàng tre ngà rủ bóng,
Mây một màu, biếc trong.

Tản văn: Hương trời tháng tám (Cao Xuân Thái)

Tôi mơ những ngày xưa,
Mẹ treo hồng trước gió.
Heo may về qua ngõ,
Gọi cốm xanh màu lá.

Sen nở đầy ven đê,
Để chị hong tóc thề,
Tưới cải vàng mải mê,
Rực rỡ cả chiều quê!

Tôi nhớ mùi ngọc lan,
Trải tràn trên lối cũ,
Lần đầu, tôi biết yêu,
Hương vương đầy tóc rối.

Thu bình yên ngày cũ,
Lắng đọng hoài không thôi,
Mãi gọi về trong tôi!
Những tháng năm đong đầy!

Đẹp và thơ đến thế,
Những ngày xưa trong ngần
Thanh âm màu hạnh phúc,
Đọng mãi cả hồn tôi!