Những cánh đồng thảnh thơi sau vụ gặt
Có đàn trâu cùng gặm, tuổi thơ tôi…
Vốc lúa rang hai đứa cùng ngồi cắn
Kỷ niệm nào giờ vẫn loét bờ môi?!

Kí ức tuổi thơ | MamiBuy

Bao sách vở xé làm diều khỏi học
Mủ mít non quấn nhựa bắt chuồn chuồn
Tôi vẫn nhớ cái lần em ngồi khóc
Khi trò chơi đám cưới có phần… hôn

Trái ổi xanh chui bờ rào hái trộm
Chó nhà ai rượt chạy vãi linh hồn
Đánh trận giả hai phe vang cả xóm
Tôi nhìn em (quân địch) chết mà thương.

Trẻ nông thôn niềm vui cùng rơm rạ
Những trò chơi thành di sản dân gian
Nhớ khúc sông tuổi thơ ta vẫn tắm
Giờ tập vùng trong nỗi nhớ mênh mang.

Mười tám tuổi xốc ba lô viễn xứ
Người lấy chồng vời vợi một vùng quê
Nghe mang máng giờ “quốc tịch” thành phố
Thương nụ cười khờ dại rớt triền đê.

Tôi về gác ngôi đền xưa cổ tích
Kỷ niệm trong như nước giếng Đình
Rồi mong như thuở hội làng rậm rịch
Em trở về trong sắc nhớ lung linh…