Tháng tám về mưa dạo bước vu vơ
Nắng trầm mặc khẽ dỗi hờn mây gió
Lời chia tay vấn vương còn bỏ ngỏ
Lòng luyến lưu góc phố vắng rêu mầm…

Mưa thì thào nỗi nhớ bỗng lặng câm
Bằng lăng tím đìu hiu sầu nhân thế
Sắc tím hao hanh nhuộm muôn vì sắc thể
Loang khoảng trời riêng mộng ước ân tình…

Anh thương người khác chưa? - Girly.vn

Tháng tám rồi lá cũng bớt rung rinh
Chuồn chuồn kim đậu nép mình trên lá
Chút tình rơi bỗng giật mình tất tả
Còn lại đây một chút nắng an lành…

Đẹp trinh nguyên mặt đất ngát màu xanh…
Mỏng manh trôi bầu tinh cầu giá lạnh
Em trở về em, tinh khôi màu thiên thạch
Nắng vẫn tươi, dệt ảo diệu chòng chành…