1

Mùa gió Lào trở lại
tóc đuôi gà dài thêm

Mưa cầu vồng
ta nhớ từng lấp lánh

Ngọn buồm qua xóm nhỏ
vầng mây bay thầm thì

Sông phía em đi
đổ chiều vào biển…

Nhớ con sông quê hương (Tế Hanh) – Hình ảnh con sông quê mộc mạc và trong  veo - Luật Trẻ Em

2

Ở đâu, lông chống gió
vô tình làm em đau?

Biển chẳng biết mình sâu
náu mình trong vú cát

Có những ngày giáp hạt
cây xương rồng nghẹn hoa.

3

Mấy sải chân là biển
không như sông phải chảy từ nguồn
Mở mắt ra đã sóng
trong dã tràng có sự cả tin ta.

4

Em ví ta là cơn lốc mặn
khi vi vu đổ bóng xuống vai trần
Biển mắc lưới quẫy trăng phi lao chờ đêm trắng
dáng phong cầm cất giai điệu tình ca.

Nguyễn Hữu Quý - Nơi tôi gọi là Tổ quốc