Mẹ ngồi vá những nỗi đau
Trái tim một thuở nát nhàu nhớ thương.
Tóc xanh giờ trắng mầu sương
Thời gian phủ bóng đoạn trường truân chuyên.

Mẹ ngồi dệt những bình yên
Gian nan cơ cực hằn trên lưng còng.
Thẳm sâu lòng mẹ hằng mong
Cuộc đời êm ấm bên chồng bên con.

Bộ ảnh mẹ và con gái đều xinh như diễn viên khiến dân mạng không ngừng xuýt  xoa khen ngợi

Mẹ ngồi đan những sắt son
Vai gầy mẹ gánh vẹn tròn hiếu trung.
Tuổi xuân mẹ cũng đã từng
Khát khao đi tới tận cùng ước mơ.

Mẹ ngồi ngồi đến tận giờ
Vẫn đan vẫn dệt vần thơ cho đời.
Bình minh tỏa rạng chân trời
Sáng trong ánh mắt nụ cười mẹ tôi.

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hạnh