Anh bây giờ tìm về với Thiền mà tập sống an nhiên
Ngộ ra đời sắc không giữa vòng quay lợi danh chóng mặt
Một bát cơm chay dẫu chưa thể đưa ta qua sân si phàm tục
Chỉ mong đời còn Phật tính trong tim…

Anh bây giờ tìm về quê mà tập sống bình yên
Bát nước chè xanh vẫn đậm tình làng nghĩa xóm
Rơm rạ bao dung
cho giấc ngủ nồng say không mộng mị khát khao bận rộn
Thơm ngát cánh đồng gọi đồng vọng tuổi thơ.

Thiền định cho giấc ngủ sâu: cách tĩnh tâm và thư giãn

Anh bây giờ tìm về với cội nguồn mà thương câu hát ầu..ơ
Thương miếng trầu bà têm cũng mang hình hài cổ tích
Ví giặm bỏ bùa để nôn nao ngóng hội làng rậm rịch
Thương bóng cha chốn cao xanh hương khói tỏ mờ.

Anh bây giờ tìm về bạn thời trẻ trâu mà thương nhớ ngày xưa
Dế mèn gáy những bãi bờ cỏ biếc
Tình cảm đơn sơ mà không bao giờ tính toán hơn thiệt
Bây giờ thành khan hiếm giữa đời thường

Anh bây giờ tìm về thời khốn khó để mà yêu thương
Cái thời cơm độn sắn khoai chưa ăn đã hết
Cái thời “Đói ngày giỗ cha no ba hôm tết”
Nghển cổ đợi hoa tàu bay nở tím gọi xuân về.

Thôi thì huyễn mộng đam mê
Xin làm chiếc lá bồ đề mà xanh
Kiếp người hữu tử hữu sinh
Sẽ hư không hết lợi danh phập phù…