Con trở về nhà cũ
Trong một chiều cuối đông
Khóm xuyến chi đầu ngõ
Trổ hoa trắng chờ mong.

Vườn ổi chừng lặng lẽ
Khẳng khiu vươn lá cành
Rung rinh như thầm hỏi
Có nhớ ngày còn xanh?

Nhà cũ giờ cũ quá
Thềm, mái ngói rêu phong
Tháng năm làm bụi phủ
Bao mùa trăng khuyết tròn

Tuyển chọn những hình ảnh mẫu nhà vườn ở quê hương Việt Nam | Nhà Đất Số – Bất Động Sản – Tin Nhà Đất – Thông Tin Nhà Đất

Con cũng già rồi đấy
Tóc bạc lại nhắc lòng
Nếp nhăn hằn khóe mắt
Bao giờ thôi long đong.

Chiều cuối năm sắp Tết
Theo ngõ cũ về nhà
Cây mận bên sân giếng
Cũng ngập ngừng đơm hoa.

Ngỡ như bên bếp lửa
Cha còn gói bánh chưng
Tiếng lửa kêu tí tách
Gọi xuân đến reo mừng.

Cuối năm về nhà cũ
Nhắc mình xuân sắp sang…