Tôi nhặt gió cho mùa vàng hương ổi
Tóc đuôi gà cháy nắng thuở mười ba
Chơi nhà chòi, giành làm mẹ làm cha
Nhà mình sập, ở ké nhà hàng xóm

Tôi nhặt lá đốt lửa mời đom đóm
Nhớ tháng mười mưa nhỏ giọt cầu ao
Đêm vỡ òa, tiếng trẻ gọi lao xao
Quần xắn gối xách đèn đi soi ếch

Bài thơ: Đom đóm - Thư viện mầm non

Tôi nhặt nắng gom ngày tàn vừa hết
Thèm bắp ngô nướng vội giữa chiều xa
Ai trêu ai: “Mặt mũi lấm như ma”
Để ai khóc… con cua đồng tỉnh giấc

Tôi nhặt hết những gì mình đánh mất
Cột dây diều rồi thả gió bay lên
Tuổi thơ ơi! Sao lòng mãi gọi tên?
Cho dù biết con diều xưa cánh gãy…