Ta nhớ tết xưa…
Thuở còn con nít ta hay đòi mẹ
Bộ đồ mới may mặc từ sáng tân niên
Nào đâu biết mẹ gom góp bao mưa nguồn chớp bể
Cuốc bẫm cày sâu mồ hôi thấm mặn những đồng tiền

Ta ước tết xưa…
Chiếc trống lùng tung gõ xôn xao khắp nẻo đường làng
Pháo chuột tẹt đùng đuổi những điều xui ra khỏi cửa
Nồi bánh tét, bánh chưng quây quần bập bùng ánh lửa
Chiếc bánh con cha gói riêng cho ta còn dẻo tận bây giờ

Ta mơ tết xưa…
Mưa phùn lây phây rộn rã đêm giao thừa
Thời chưa có internet, fb, zalo…cả xóm tập trung sân kho hái hoa dân chủ
Thời tuy cỗ bàn chưa tươm tất, chỉ là dưa hành thịt mỡ…
Mà lời chúc đầu năm nồng ấm nghĩa xóm làng

Tết xưa và Tết nay - Bao giờ cho đến ngày xưa?

Ta thèm tết xưa…
Khi các thứ thực phẩm chưa bày sẵn ở quán hàng
Nhà nhà rậm rịch chuẩn bị từ đầu tháng Chạp
Lợn trong chuồng, cá ngoài ao, nếp đồng quê, đài cassette nhà ai xập xình ca hát
Giếng quê người người ra tắm tất niên

Ta thương tết xưa…
Người quê tha phương dẫu tứ tán trăm miền
Dẫu tàu xe khó khăn, vẫn mong ngóng ngày về với cội nguồn thân thuộc
(Không phải như ngày nay người ở phố về vội đi vội vì nghĩa vụ)
Cây nêu cha trồng như ngọn hải đăng dẫn đường về lại cố hương

Ta vọng tết xưa…
Thời khốn khó mà đầy yêu thương
Thuở người chưa đòi bỏ tết Ta theo tết Tây cho tiến bộ
Nén hương vẫn thơm để con cháu hướng về cội nguồn tiên tổ
Bao giờ cho đến ngày xưa…?