Người về trên chuyến tàu xa
Qua miền Thanh Nghệ ngược ra Ninh Bình
Lặng nhìn nước biếc non xinh
Mây trời xanh thắm lung linh rạng ngời.

Lắng nghe tiếng hát à ơi
Bâng khuâng xao xuyến bên trời tha hương
Nửa đời nặng gánh phong sương
Một mình cất bước trên đường phiêu du.

Bao ngày trăn trở suy tư
Bình minh thức giấc cuối thu nắng tràn
Ai về Gia Viễn Nho Quan
Cho em theo với cùng đoàn được không?

Album ảnh Hot Girl Cảnh Linh Linh quá đẹp

Sông quê nước chảy xuôi dòng
Thuyền tình vẫn đợi một lòng thủy chung
Yên Mô đồi núi điệp trùng
Long lanh Yên Khánh một vùng nước non.

Vầng trăng chia nửa khuyết tròn
Mẹ hiền mãi đợi mong con tháng ngày
Kim Sơn cảnh trí nơi này
Mơ màng một dải mê say trong hồn.

Trời chiều ngã bóng hoàng hôn
Âm vang như tiếng trống dồn nhấp nhô
Từ Đinh Bộ Lĩnh định đô
Hoa Lư khởi dựng cơ đồ Nhà Đinh.

Mang bao câu chuyện riêng mình
Nghìn năm lưu dấu dáng hình thân thương
Kìa trông Tam Điệp phi thường
Nơi Ngô Thì Nhậm cản đường quân Thanh.

Dựa vào núi đá làm thành
Ngăn Tôn Sĩ Nghị lưu danh anh hùng
Xuân về Hoàng đế Quang Trung
Thân chinh thống lĩnh trùng trùng xuất quân.

Vua tôi liệu sự như thần
Giang sơn thu lại vạn xuân vững bền
Thướt tha thiếu nữ dịu hiền
Bao người ước nguyện se duyên thắm nồng.

Thuyền ai lặng lẽ xuôi dòng
Thăm khu sinh quyển Sông Hồng tươi xinh
Tràng An Bái Đính lung linh
Người về ghé lại Vân Trình Vân Long.

Ngẩng trông Dục Thúy phiêu bồng
Non xanh nước biếc say lòng thi nhân
Cúc Phương cảnh đẹp tuyệt trần
Tam Cốc Bích Động dừng chân chốn này

Kim Sơn rượu ngấm men say
Đồng Giao dứa ngọt tháng ngày khó quên.
Ninh Bình thắng cảnh thiên nhiên
Núi mây se kết trao duyên mộng lành!

Ngũ Ánh Tuyên