Ta chia chữ nhật ra mười
Năm ô một phía, mỗi người một bên
Hai đầu bán nguyệt vẽ thêm
Ô quan kẻ những nỗi niềm tuổi thơ.

Triền đê bên bến sông mơ
Ngày xưa lũ trẻ ngóng chờ cùng nhau
Tìm bao viên sỏi trắng phau
Long lanh ánh mắt một màu sáng tươi.

Các trò chơi bổ ích trong kỳ nghỉ hè giúp bé phát triển toàn diện về trí  tuệ và thể chất | Phụ Nữ Sức Khỏe

Tay thon rải những nụ cười
Nhặt lên mơ ước giữa đời hồn nhiên
Quân đi, ô tiếp thay phiên
Cách ô hứng khởi ăn liền…bẫm tay.

Hết quân thì rải quân thay
Hết quan dừng cuộc vui bày đếm quân
Người nhanh trí, kẻ chậm chân
Thằng may mắn, đứa mấy phần thông minh.

Đình làng giờ chẳng trúc xinh
Đầu thôn nào thấy bóng hình tuổi thơ
Ô quan theo gió bơ vơ
Bay vào khẽ đậu giấc mơ…chập chờn.