Quán đêm mở cửa bên đường
Đảo mắt mơ hồ góc nhỏ
Heo may cồn cào trong phố
Ngõ đêm hiu quạnh dáng người.

Khắp đường bão xác lá khô
Cây lá rung rung trong gió
Hơi sương lạc trong tiếng thở
Tìm đâu hơi ấm mủi lòng?

Đà Lạt Nights – nơi chiêm ngưỡng dải ngân hà từ trên cao của phố núi

Áo mặc ở ngoài hư nút
Loay hoay chạm phải sương mềm
Lá rơi ngoài đường rất khẽ
Trong lòng thoáng gió thênh thênh.

Tháng năm buồn trong lứa tuổi
Chạm đâu cũng hóa u sầu
Không cà phê, không thuốc lá
Vần thơ đem xé đôi câu.

Quán đêm chợt giờ đóng cửa
Xe đạp nghiêng ngả bên thềm
Ghép hai mép áo vào ấm
Mơ hồ nghe một tiếng đêm.