Tháng bảy về sắc nắng vàng ươm
Gom rót xuống vòm cây tán lá
Cây kiêu hãnh vươn mình gọi nắng
Cánh đồng xanh sóng lúa dập dờn.

Tháng bảy về núi bớt thấy cô đơn
Mây mải miết tận phương nào xa lắm
Cho thỏa nỗi khát khao trời rộng
Chợt vội về cùng núi đón cơn mưa.

Tháng bảy về gợi nhớ kí ức xưa
Tuổi học trò với khoảng trời xa xanh thẳm
Hoa lộc vừng dịu dàng thơm trong nắng
Kết thành vòng nguyệt quế ước mơ.

Tháng bảy về đẹp tựa bài thơ
Lưu nhung nhớ thuở dại khờ trong trẻo
Gửi mây trời, phượng đằm sắc lửa
Gửi bằng lăng nhuộm tím cả miền thương.

Tháng bảy về nồng nàn những vấn vương
Hương của đất, của hoa sen ngan ngát
Của nắng gió ngọt ngào cuối hạ
Em ước mình hóa đá tháng nồng say!