Tháng tám như sợi chỉ mầu
Cài lên nền trời xanh thẫm
Ai hát về mối tình đầu
Giọt sương trên mi ướt đẫm
Băng qua dòng sông ký ức
Mùa thu uốn dải lụa mềm
Nụ hôn ngọt lừ đánh thức
Chân trời khoác áo sao đêm
Nhón gót mùa lướt qua thềm
Thoảng mùi quế hương tuổi trẻ
Lạc vào mê cung thuở bé
Tìm hoài chẳng thấy lối ra
Tháng tám vườn anh điểm hoa
Hạt từ tâm gieo sợi gió
Chảy ra thành nghìn suối nhỏ
Róc rách bốn mùa tình si
Khép cửa trầm hương gió đi
Lang thang gom nhành thu cũ
Em chiếc lá vàng cư trú
Trong vườn cổ tích mùa anh
Võ Thị Như Mai