Chưa đi chưa biết Đồ Sơn…
Câu ca xưa ấy chẳng buồn mà say
Một màu đùng đục không thay
Cảnh quan đổi sắc ngất ngây bao người

Biển nhân tạo đẹp tuyệt vời
Dừa xanh vờn tóc rối bời lòng nhau
“Đà Lạt thu nhỏ” muôn màu
Tường Long sừng sững đỏ au ánh tà

Mở ảnh

Nhà hành khách sạn nở hoa
Phượng còn hồng rực trong tà áo em
Hải đăng khoe ánh sao đêm
Bến Nghiêng nghiêng cả nỗi niềm chờ mong

Bến tàu không số nao lòng
Đường mòn còn mãi chiến công một thời
Thương anh biền biệt trùng khơi
Thương chị hóa đá đơn côi biển đời

Người xưa cảnh cũ đầy vơi
Biệt điện Bảo Đại khó rời cảnh tiên
Về Đồ Sơn thỏa khát ghiền
Thả hồn lãng đãng dạo miền bồng lai.

23/7/2022

Hồng Thu