Láng giềng thuở nhỏ có gì
mấy hòn đất sét, viên bi, vỏ sò
ổi xanh được gọi là cho
may còn trái thị thơm tho túi mình.

Láng giềng môi tím mùa sim
ở chân núi Nại trốn tìm, nhớ chăng
con trai đá võ, chơi khăng
rằng nó em là con gái thung thăng thẻ chuyền.

Hàng xóm, láng giềng | Giáo Phận Bà Rịa

Mong mưa để được thả thuyền
láng giềng be bé mắt huyền ngây thơ
con sông tí tẹo không bờ
cầu vồng mắc cạn nằm chờ bốc hơi.

Láng giềng chỉ có vậy thôi,
à quên, chuyện “vợ chồng” thời thiếu nhi
thương nhau… mà chẳng có gì
làm sao cứ nhớ từng ly, láng giềng?

Nguyễn Hữu Quý - Nơi tôi gọi là Tổ quốc