Sáng ra mây cuộn tứ bề
Cánh chim hoang hoải tìm về nơi đâu
Rảnh tay hái một nụ sầu
Gài lên mái tóc pha mầu thời gian

Không có mô tả ảnh.

Bồi hồi nhớ lại thu xưa
Trời nổi giông bão người vừa biết yêu
Em như làn gió phiêu diêu
Tôi như chiếc lá trong chiều đong đưa
Gió ơi đã muốn dừng chưa
Để khu vườn mộng tắm mưa thỏa lòng

***
Hương đời đưa đến bên song
Cánh thu gõ cửa chành chòng khách thơ
Yếm son căng mọng bao giờ
Trăm năm biết có đợi chờ gì nhau

***

Đem tình chuốc cạn mùa ngâu
Vần thơ lãng đãng nêm vào từng canh
Ngoài kia mưa vẫn giăng mành
Còn ta với giọt tình xanh dại khờ

Tuan Phuong Nguyen