Hôm rồi người ấy về quê
Tình cờ gặp lại sao nghe bồi hồi
Từ em lên chuyến xe đời
Từ tôi phiêu bạt thành người tha hương.

Thương mà chẳng thể nói thương
Yêu mà chẳng thể giận hờn vu vơ
Lẻ loi câu ví đợi chờ
Người yêu đã hóa người xưa… cũng vì.

Muốn làm bố: Thay đổi chế độ ăn uống để tăng khả năng sinh sản của bạn |  Vinmec

Xa nhau từ buổi vu quy
Thôi thì thôi thế dễ gì mà quên
Em thành vợ đảm, dâu hiền
Mắt cười hạnh phúc ấm êm đong đầy

Tình cờ gặp lại hôm nay
Tại sao chưa thể bắt tay mặt mừng
Tại sao chưa thể dửng dưng
Mắt chưa nhìn thẳng vào trong mắt người ?

Dặn mình dĩ vãng lâu rồi
Bán mua chi nữa chợ đời đã trưa
Tôi bồng con của người xưa
Bi bô tiếng trẻ dạ thưa… nhói lòng!