Tình cờ tôi gặp sắc quê
Màu mạ non giữa muôn màu của phố
Cuồn cuộn trong tôi đỉnh trào sóng nhớ
Quê hương ơi
Da diết khôn cùng!…
Mượt mà màu áo mạ non
Sao em chọn áo màu quê tơ nõn?

Áo dài cách tân đẹp_áo cách tân cao cấp _áo cách tân lụa tây thi màu vàng |  Lazada.vn

Hay em nhớ mẹ quê sớm hôm ấp ủ tâm hồn em khôn lớn?
Cây mạ mảnh mai mẹ rẽ trong gió đông rét mướt
Sẽ mượt xanh đồng lúc xuân sang…
Trời hôm nay chợt ửng nắng vàng
Chút nắng đông hanh rưng rưng hương thầm bỡ ngỡ
Huế vẫn mưa bay bay nắng đây là nắng của trái tim anh đó
Từ màu áo em một ngày đông phố
Quê hương nỗi niềm ngọt ngào trỗi dậy giữa phồn hoa…
Có gì đâu
Chỉ màu áo thôi mà
Sao gợi nhớ đến tận cùng nỗi nhớ
Hay em hôm nay là nỗi niềm tôi đó
Huế – Khánh Hòa ơi
Em – quê hương
Rưng rức khôn cùng!…

Huế, ngày cuối Đông mưa bay bay 04/01/2023.

Phụng Tú Trần Xuân Thụy