Có con tàu nào chưa kịp rời sân ga?
Cho tôi gửi chút hương yêu về Hà Nội
Bên ấy mùa đông
chắc cũng vừa sang vội
Tôi lo một người ngày rét
…vẫn phong phanh
Đêm tương tư trong kí ức
ngọt lành
Nhớ, thương?
hay…?
lòng không sao biết nữa!
Chỉ thấy vầng trăng cứ khuyết non
một nửa
Hồn tôi cũng chơi vơi…
bên cạn
bên đầy
Đông dịu dàng sao cơn gió bỗng như say?
Xoáy vào thinh không
khơi nồng nàn hoa sữa
Giá mà được kề vai,
tay đan tay
cùng nhịp thở…
Ngắm ngày qua
trên ngõ vắng dấu chân người
Ngỡ như gần mà xa lắm
Hà Nội ơi!
Đêm lang thang
bùi ngùi
xao xác phố
Bên tàn cây chênh chao mùa lá đổ
Tôi nhặt bóng người trong những tiếng rao khuya…