Đất nước dịu dàng như cánh võng đưa nôi
rực rỡ sáng soi như trăng giêng hai mùa trẩy hội
đất nước có từ thời vua Hùng Vương lập cõi
thăm thẳm sông quê rơi lại bóng câu hò

Đất nước đẹp tựa bài thơ
đẹp như cánh diều chở ước mơ con lạc vào trong
giấc ngủ
Nơi ấy…
có những luống cày của cha mặn mòi giọt mồ hôi lam lũ
con trâu gọi đàn nghé ọ buổi đồng chiêm

Phải lòng mùa thị | XANH EWEC

Quả thị có nàng tiên
cô bé lọ lem sánh duyên cùng hoàng tử
bà vẫn thường hay kể
ông đắp đất làng mình thon thả dáng con đê

Đất nước ngọt ngào trong tiếng ru mẹ ầu ơ
thương lắm cánh cò bay ra từ cửa phủ
Và…
đất nước con hôm nay đang mở cửa
tiếp bước cha ông, vươn tới địa cầu

Em ơi…
em thấy không!
mùa xuân đã về trên cánh đồng xanh xanh màu hi vọng
con én biết thương bầu trời tự do kia chao liệng
rưng rức bếp hồng mẹ nấu bánh chưng xanh!

Huy Linh