Bao năm rồi ta chưa về thăm Huế
Nợ áo cơm mòn mỏi bước chân xa
Hong nỗi nhớ bên kia miền ký ức
Mượn câu thơ vuốt lại những mong chờ…

Em có về lật lại trang thương nhớ
Của một thời bắt bướm thuở phượng hoa
Chân dung dẻ trong vườn trăng ngày hạ
Lanh lảnh câu cười rắc tựa sao sa…

Trường Tiền - cây cầu thế kỷ của xứ Huế - VnExpress

Ta vẫn nhớ dòng Hương trôi bình lặng
Và giọng hò chở khẳm một thuyền trăng
Hương tóc Mẹ hay hương đời nuôi lớn
Tình quê hương năm tháng lẫm tâm hồn…

Nợ áo cơm cuốn chân đời bận rộn
Nợ rốn nhau trĩu nặng đến bạc đầu
Ai đã từng đi qua miền thao thức
Không vọng về một góc nhớ cố hương…

Sẽ một ngày ta về bên Huế nhé
Để thoả lòng mong nhớ chút niềm riêng
Em có về ngắt giúp ta chút nắng
Thả dòng Hương vuốt lại những ưu phiền…

Quê nhà, ngày Thu 23/7/2022.

Tú Phụng Trần Xuân Thụy