VƯƠNG TRẦN XƯA VÀ NAY

Hưởng ứng viết bài về chủ đề:
Hào khí Đông A muôn đời tỏa sáng
Của CLB Thơ Họ Trần Việt Nam

Trang lịch sử triều Trần đánh giặc
Hưng Đạo Vương nắm chắc trong tay
Thoát Hoan rúc ống khi này
Nguyên Mông hoảng loạn tai bay vạ cùng

Trần Thủ Độ kiên trung bất khuất
Đại Việt mình thân mật keo sơn
Lòng không nản trí không sờn
Đánh đông dẹp bắc thật trơn tru toàn

Trần Thái Tổ đập tan mưu kế
Giặc “Thát “ này vượt bể hung hăng
Người xưa vẫn kể chuyện rằng
Ba đời quân địch vạn thằng hố chôn

Trần Quốc Toản tâm hồn cao thượng
Mới thiếu niên một tướng kiêu hùng
Diên Hồng hội nghị họp chung
Quả cam bóp nát ngàn trùng tiến lên

Xưa mười bốn bề trên vương miện
Vua đời Trần vinh hiển nhiều năm
Thái Tông sáng tựa trăng rằm
Những đời hậu duệ vừa chăm lại bền

Những truyền thống làm nên lịch sử
Quân giặc Tàu đã tự rút lui
Pháp thua Nhật đã hàng rồi
Mỹ to gan thế phải côi cút chuồn

Hoài học hỏi lại luôn sáng kiến
Là nghệ nhân hướng thiện có tâm
Bác Sen Trần tộc xứng tầm
Anh hùng lao động phương châm vững bền

Các triều đại xây nên thành lũy
Con cháu mình vững chí theo sau
Việt Nam đất nước mạnh giàu
Biển trời sông núi một màu ngát xanh.

17.6.2022

Trần Bá Bích

Có thể là hình ảnh về tượng đài và ngoài trời

ĐÔNG A HÀO KHÍ NGỰ TẦM CAO

Trí dũng ngàn năm mãi dạt dào
“Đông A Hào Khí” ngự tầm cao
Thánh Trần Quốc Tuấn ba lần dẹp
Lũ giặc Nguyên Mông triệu chốn nhào
Đó cõi Vân Đồn thơm sắc tộc
Kia dòng Vạn Kiếp sáng trời sao
Từ đây xã tắc bền muôn thủa
Sử sách từng ghi rất tự hào.

01.7.2022

Trần Bá Bích

Tiếng Việt giàu đẹp - HÀO KHÍ ĐÔNG A Chúng ta vẫn thường hay nghe nhắc đến  “Hào khí Đông A” để ca ngợi tinh thần của dân tộc Việt. Vậy “Đông

HÃY NGƯỢC DÒNG LỊCH SỬ MỐC THỜI GIAN

Hưởng ứng viết theo chủ đề :
Hào khí Đông A muôn đời tỏa sáng
Của CLB Thơ Họ Trần Việt Nam

Hãy ngược dòng lịch sử mốc thời gian
Ngàn năm trước có vô vàn cơ cực
Nước Đại Việt in sâu trong tiềm thức
Dải ngân hà thế lục phải phân tranh

Bởi triều vương họ Lý vẫn đang giành
Nhưng thối nát nên nhà Trần có được
Vua ban tặng cho người tài trong nước
Lại cầu an điều ước chốn yên bình

Và thế rồi giặc Thát chúng chiêu binh
Sang xâm lược nước mình reo rắc khổ
Nguyên Mông đó chúng xua quân rầm rộ
Cả ba lần phận số chúng tả tơi

Đó là công Trần Quốc Tuấn tuyệt vời
Vua Thái Tổ gửi bao lời khen tặng
Hốt Tất Liệt, Ô Mã Nhi cay đắng
Thoát Hoan mày lo lắng rúc vào hang

Ống đồng kia bạch mã kéo bẽ bàng
Sao thoát khỏi bàn tay vàng đất Việt
Kể từ đó giang sơn nhiều hiền triết
Những anh hùng hào kiệt đứng tầm cao

“Hào Khí Đông A” rất đỗi tự hào
Vừa đánh giặc vừa ngăn rào đắp lũy
Đã chiến thắng bởi bền gan quyết chí
Dẫu gian lao nhưng bền bỉ kiên cường

Tổ tiên Trần xán lạn thắm tình thương
Nhiều tướng giỏi phi thường trong cuộc chiến
Các vị Vua cũng tài tình phản biện
Mười bốn đời vinh hiển sách còn ghi.

06.7.2022

Trần Bá Bích