Em lại về với xứ Huế mộng mơ
Hỏi Sông Hương nước vì răng không đục
Dẫu đi mô vẫn đầy trong tiềm thức
Gọi Huế yêu… ôm tất thảy vào lòng

Chiều Ngự Bình vẫn xanh ngát triền thông
Khúc Nam Ai nghe dịu dàng đến lạ
Phượng đỏ hoa , Hạ níu mùa xanh lá
Mắt huyền ai còn thương quá, đợi chờ

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và ngoài trời

Huế trầm mặc mà rất đỗi nên thơ
Cứ e ấp tuổi ai tròn mười tám
Trăng Vĩ Dạ nhuốm vần thơ lãng mạn
Người thương ơi! Đi mô, mãi chẳng về

Gói lòng mình vào chiếc nón bài thơ
Nghiêng bên cầu chờ ai về chung lối
Thoáng hương yêu còn nồng nàn khấp khởi
Tóc mây bay còn bối rối thẹn thùng
Biết đến bao giờ
Mình được đi chung ?

9/8/2022

Thảo Huyền