Còn sót mấy ngày tháng Chạp
mưa phùn chợ búa cuối năm
lối vào Giêng Hai lấm láp
trời sàng sảy rét căm căm.

Bài thơ Tháng giêng của bé (Đỗ Quang Huỳnh) | GợiÝ.vn

Ngập ngừng, xuân chưa lại mặt
góc vườn dè dặt nụ mai
quê nhà vừa qua bão lụt
áo cơm… vẫn chuyện dông dài!

Vãn đông, thế là có tết
giàu nghèo chỉ cũng tân xuân
ai chẳng tinh khôi mồng Một
nụ cười Nguyên đán quen thân.

Cầu mong mạng đừng nghẹn tắc
giao thừa lời chúc sum suê
rượu làng đôi ly rích rắc
lâng lâng ta đón xuân về!

Nguyễn Hữu Quý - Nơi tôi gọi là Tổ quốc