Trót say rồi vị đắng cà phê
Nên đến Tây nguyên không thể không về
Đaklak
Mùa cà phê là nơi ta hẹn hò
Cùng nhau gặp mặt
Nghe vị núi rừng kể chuyện Tây nguyên
Ở nơi đây có vùng đất ba dan
Có nắng mưa có đại ngàn hùng vỹ
Có những con người trải bao thế hệ
Phủ xanh đất này đổ bao giọt mồ hôi
Khi nhấp vào vị đắng trên môi
Chợt nghe âm vang sử thi rầm rì kể chuyện
Về vùng đất lạ mà quen
Dù lần đầu ta đến
Mà như đã tự thuở nào

Những quán cà phê đậm chất Tây Nguyên ở Buôn Ma Thuột - VOV Du lịch - Trang tin tức của Truyền hình VOVTV

Ta đi giữa vườn cà phê xôn xao
Cùng mời nhau ly cà phê từ tay cô gái Ê đê
Nồng nàn như ánh lửa
Chỉ vị đắng ấy thôi chẳng cần chi đường sữa
Mà xa rồi lòng cứ nhớ về nhau
Mai nay cà phê Ban mê sẽ đi khắp năm châu
Mang sử thi Tây nguyên đến với bạn bè thế giới
Kể chuyện thật nhiều về đại ngàn Tây nguyên vời vợi
Về những mùa hoa cà phê nở trắng núi rừng
Để hương cà phê nối những nhịp cầu thương
Cho bạn bè xích lại gần nhau thêm đậm đà câu chuyện
Khoảng cách gần thêm trong vị hương quyến luyến
Thời gian lắng ngừng từng giọt tí tách rơi
Nhất định cà phê Ban mê sẽ đi khắp muôn nơi
Như ta chẳng thể thiếu nhau trong nhịp đời hối hả
Bởi tình Ban mê mãi nồng nàn như lời đã hứa
Trót mê rồi …vị đắng cà phê

P.T.H

Phan Thu Hà