Tháng giêng xúng xính áo xuân
Nghiêng trời mận nở trắng ngần vai em
Nụ cười ủ chín lá men
Rượu Cần tay níu ướt mèm vành môi
“ Ing lả ơi – Xao noọng ời”
Rộn ràng quanh những mâm xôi nương chè
Hoa văn dệt lối em đi
Phập phồng gấu váy thầm thì lời yêu

Em là Con Gái Tây Nguyên - Bài viết | Facebook

Mây sa cong gãy bản chiều
Lập lòe bếp lửa
lãng phiêu cõi lòng
Đồng tiền lúm –
“mặc noọng” không?
Mân mê thổ cẩm
mắt đong nụ tình…

Ninh Bình, 2022

Trần Lộc – CLB VHNT Hoa Sen

* Tiếng dân tộc Thái trắng: Yêu em