Tìm kí ức, em trở về với biển
Nơi ghi dấu một thời ta hò hẹn
Vành mũ nghiêng che nụ cười bẽn lẽn
Anh nhẹ nhàng vén sợi tóc em bay.

Em đã lại về với biển chiều nay
Nghe con sóng xôn xao ngoài bãi vắng
Phía chân mây ôm giấu từng vạt nắng
Để nghẹn ngào nhung nhớ một chiều xưa.

Không có mô tả.

Trời tối sầm, chợt xối xả cơn mưa
Giữa mênh mông một mái chòi nghênh gió*
Cầu Biển đông** lối về như bỏ ngỏ
Mãi đợi chờ, mà sao chẳng thấy đâu.

Biển quê mình vẫn dào dạt trước, sau
Vị phù sa mặn mòi nơi ngọn sóng
Dẫu chẳng trong xanh như màu ước vọng
Vẫn nặng tình, da diết một Cồn Đen***.

Hà Nội, 06/7/2022.

Cần Vũ

*Chòi nghênh phong
**Cây cầu tre dài 700m nối từ bờ ra biển
***Bãi biển Cồn Đen, Thái Thụy, Thái Bình.