Em chẳng muốn đi tìm mùa thu cũ
Mùa không anh lá vàng rải buồn từng bước chân quen
Những con sóng cuộn mình như dấu hỏi
Hoa sữa rơi lặng lẽ phố lên đèn

Em nhớ một chiều Hà Nội
Phủ Tây Hồ lất phất mưa bay
Ta thả những chú rùa về dòng nước mát
Lòng bình yên mơ cuộc sống bình yên

Có thể là hình ảnh về 1 người, hoa và ngoài trời

Bãi đá sông hồng phất phơ lau dại
Cúc họa mi trắng một khoảng trời
Em bỗng thấy lòng mình như trẻ lại
Trước nhịp đời vạn vật sinh sôi

Mùa thu nay em gửi nhớ lên trời
Niềm vui lan vào trong gió
Tìm hạnh phúc như chú chim bé nhỏ
Tha từng cọng cỏ khô mềm làm ổ đón mùa đông

Lê Ngọc Mai