Em tự hỏi lòng bởi tại vì đâu
Có những tháng ngày lòng sầu vô kể
Đâu rồi em trái tim từng ngạo nghễ
Từng chối từ không lưu luyến vấn vương…

Em đã từng buông bỏ những yêu thương
Của một thời chung trường chung lớp
Lòng buông bỏ những mùa thi chói ngợp
Sắc đỏ yêu thương ngây dại học trò.

Không có mô tả.

Em cũng từng bước cao thấp lần dò
Sợ không đo được nông sâu bến đỗ
Cũng từng tự dỗ mình nên mở cửa
Mở con tim tự chữa vết thương lòng

Đã bao lần cũng được mất, có không
Cũng đau lòng, cũng trông mong hạnh phúc
Cũng kiên trì quyết tim không đổ gục
Thúc giục lòng mình tìm một nữa kia.

Một nửa trái tim trời bắt phải chia
Lúc nào lạc mất đi dìa sai lối
Lòng bất chợt thấy cuộc đời trôi nỗi
Mất nửa kia rồi sớm tối bơ vơ…

Mất nửa kia rồi nhạc sầu thơ nhói
Quay quắt lòng đâu dễ nói cùng ai
Tại vì đâu tháng ngày buồn hiu hắt
Góp nhăt nụ cười, khóe mắt cay cay.

Tại vì đâu đời mãi giấc mơ say
Hờn cơn gió vô tình bay tóc rối
Trái tim ta lại buồn thương giận dỗi
Ta thua rồi…một nửa đã lạc trôi!

8/8/2022

Trần Mỹ Nhân