Dài như câu hát mùa thu
Dịu dàng dẫn gió vi vu cánh đồng
Đất nâu hạt gạo trĩu bông
Liêu xiêu dáng mẹ gầy cong đường về

Sáng như vạn ánh sao khuê
Nước non còn thở thói lề còn đây
Thương nhau tay nắm chặt tay
Thắp đèn tối lửa tháng ngày sẻ chia

Đầy như sông biển tràn trề
Dạt dào sóng vỗ tình quê ngàn đời
Tuổi thơ khôn lớn theo nôi
Chắt chiu nhân nghĩa tình người cột neo

Lời thương tha thiết bao nhiêu
Bấy hồn quê gọi khói chiều rạ rơm
Bình yên trao những thảo thơm
Luỹ tre bao bọc bát cơm cần cù

À ơi chín tháng lời ru
Giấc con mẹ gánh cả mùa đắng cay
Tiếng quê hương mãi đong đầy
Con mang suốt chặng đường dài không quên.