Tôi nhặt những tiếng ve
Đem trả lại mùa hè
Nhặt nỗi buồn khe khẽ
Trả những cánh phượng rơi

Trả một thời nổi sôi
Giữa khoảng sân đầy nắng
Trả lại tà áo trắng
Trong biếc buổi đến trường
Trả một nụ cười vương
Làm tim ai xao động

Trời xanh kia rất rộng
Tuổi trẻ đã đi qua
Chắp cánh ước mơ xa
Nơi ai hằng ao ước
Mỗi ngày tôi vẫn bước
Về phía ánh bình minh
Nhưng tim lại một mình
Khoảng trống em còn đó

Bài Thơ Hoa Phượng Của Nhà Thơ Lê Huy Hòa Đặc Sắc - Kênh văn học, lời bài  hát, status tâm trạng

Lá thư này vẫn ngỏ
Tôi chẳng dám điền tên
Nỗi nhớ đã thành quen
Tháng năm hằn chẳng nhạt
Nhưng rồi ai cũng khác
Ta đã chẳng chung đường
Để nỗi nhớ vấn vương
Mãi chỉ là vương vấn

Mùa hè sao rất bận
Chẳng dừng lại chờ tôi
Để kí ức xa xôi
Dần bỏ tôi đi mãi
Thanh xuân gói ghém lại
Tôi đem trả mùa hè
Để cho những tiếng ve
Mãi trên cành phượng thắm
Để cho tà áo trắng
Em đẹp mãi tim tôi…