Hương cà phê thơm ngát
Cha rời xa bản làng
Đi về miền đất hứa
Cuộc đời rồi sẽ sang?

Chỉ mình mẹ cắm bản
Chăm lũ con một bầy
Đứa lớn đi học huyện
Đứa nhỏ biết vẫy tay.

Mẹ vất vả cả ngày
Không thời gian ngơi nghỉ
Tiền cha gửi hàng quý
Trả ngân hàng đã vay.

Thời gian vẫn cứ trôi
Cà phê chín đỏ đồi
Cùng chiếc xe đạp cũ
Mẹ trở no ấm về.

Đón mùa đông tại 5 thành phố đẹp nhất miền Bắc Việt Nam | VIETRAVEL

Đứa lớn vẫn học xa
Đứa nhỏ giờ đã lớn
Mùa mưa giông gần kề
Mẹ đâu nào quản công.

Cha vẫn nơi xa xứ
Có về kịp mùa đông
Để mẹ bớt gánh gồng
Bớt thân cò xơ xác?

Giữa đêm khuya giá lạnh
Mái nhà mục giột ướt
Bóng đèn điện bị hư…
Tóc mẹ thôi rối xù.

Mùa đông nơi xa ấy
Chắc lạnh hơn ở nhà
Cả đời mẹ vất vả
Đời cha nào có hơn.

Về luôn đi cha nhé
Cho bếp lửa bập bùng
Dù bên nhau rau cháo
Hạnh phúc thật giản đơn!