Ngược cõi lòng nhớ ngày xuân cũ
Vị thời gian khói bếp thơm nồng
Tiếng bánh reo loang màu nếp mới
Tuổi chân trần ngang dọc triền sông.
Con đã thấy trong màu nắng sớm
Khúc xuân sang thanh thản hiên nhà
Giàn pháo hoa tựa vào ngày cũ
Đợi giao thừa cất tiếng hoan ca.
Trên cánh đồng mẹ gieo vào đất
Mầm xanh tươi hi vọng cho đời
Giọt mồ hôi hóa dòng nước bạc
Để mai này đất mãi xinh xôi.
Con đã nghe trong lời cha dạy
Vị xuân sang viên mãn tuổi già
Tết đoàn viên ngày vui xum họp
Những môi cười tỏa nắng đơm hoa.
Vị tết quê ngát mùi nhang khói
Ủ thơm lòng hiếu nghĩa đầy vơi
Vị quê hương hóa thành nguồn cội
Nâng bước con khắp nẻo đường đời.