Ngày thơ, còn bé xíu
Mẹ đi chợ cuối năm
Mua chút gì cho Tết
Theo bước, khẽ vui thầm
Góc kia đầy quà bánh
Mứt gừng, cả dừa non
Hạt dưa đều như chục
Cắn trộm, tiếng vang giòn
Đằng xa câu đối đỏ
Phong bao nhỏ lì xì
Ông cặm cụi ngồi viết
Người đến rồi mang đi
Đào, mai đang rực rỡ
Quất trái chín trĩu cành
Hay mua về chậu cúc
Hoa vàng lẫn lộc xanh
Đâu đây nghe tiếng pháo
Xa xa nổ đì đùng
Giật mình trông ngơ ngác
Nghe Tết ghé lưng chừng
Theo chân mẹ vội vã
Chợ quê đẹp lạ kỳ
Hay do xưa thèm Tết
Nên nhìn thích mê ly
Giờ chẳng còn tiếng pháo
Chậu hoa Tết ngậm ngùi
Phiên chợ xưa giờ khác
Chẳng còn mấy niềm vui
Mẹ chẳng đi chợ nữa
Cô con gái theo chồng
Chợ Tết đôi lần ghé
Vị xưa… có còn không?